Từ vỗ nhầm, ra chém lộn

Thứ năm, 16/10/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Ông bà ta đã dạy “lời chào cao hơn mâm cỗ” ý để răn dạy nhau rằng trong cuộc sống hằng ngày, lời chào không chỉ thể hiện một thái độ xã giao mà nó còn thể hiện phong cách con người, biểu hiện nền nếp của gia đình... Thế nhưng, với Đinh Duy Nhân (1980, trú tổ 31, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thì lời chào lại là nguyên nhân dẫn đến tai họa.

Sự việc là, khoảng 21 giờ ngày 3-2, sau khi đã chén tạc chén thù với vài người bạn, Đinh Duy Nhân ra ngồi hóng mát tại quán bún chả cá của mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Năm tại sân trước chợ Nại Hiên. Trong lúc đang tận hưởng những làn gió mát từ phía sông Hàn thổi lên, trong cái khí trời trong lành và thoải mái thì lại gặp ông Trần Văn Bình (1961, tổ 35, P. Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng) và một người nữa cùng đi uống rượu về nên vui lắm. Vốn tính “hay nói hay cười” nên khi thấy những người hàng xóm thân quen, Nhân vỗ vào vai ông Bình một cái thay cho lời chào. Nhưng do có men rượu trong người, lại nhận “màn chào hỏi” khá mạnh của Nhân, ông Bình cứ ngỡ là thằng nhỏ hàng xóm trêu ngươi mình nên vặc lại.

Thế là người thanh minh, kẻ chấp nhặt, hai bên lời qua tiếng lại, chuyển từ chào hỏi sang cãi lộn. Dù sao thì mình cũng nhỏ tuổi, là bậc con cháu, Nhân tự nhủ rằng coi như “chào nhầm người” nên im lặng về nhà. Về phần ông Bình, chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng ông lại nghĩ rằng Nhân cố tình đánh mình nên về gọi thêm người nhà đến tìm Nhân để “làm rõ mọi chuyện”. Biết mình hơi... sai, Nhân cũng chỉ có vài lời cho qua phía ông Bình vừa lòng chứ không muốn chuyện bé xé ra to. Thế mà đang lúc đôi bên lời qua tiếng lại thì ông Trần Văn Lựu (1968, tổ 34, P. Bình Hiên, Hải Châu) (em trai ông Bình)  vung tay tát Nhân một cái nổ đom đóm. Bị tát đau, Nhân chạy vào nhà lấy một con dao phóng ra để trả đòn.

Vừa chạy ra đến ngõ, chưa thấy người “cần tìm” đâu thì gặp ngay bà Phạm Thị Chính (1972, vợ ông Lựu). Chẳng gặp chồng thì gặp vợ... cũng được, Nhân nghĩ thế và vung dao chém bà Chính một nhát. Đang sẵn cây chổi lau nhà trong tay, bà Chính giơ lên đỡ, nhát chém sượt qua mặt làm bà bị thương nhẹ. Vẫn chưa hả giận, Nhân tiếp tục chém thêm nhát nữa, bà Chính dùng 2 tay đỡ... Tại Bản giám định pháp y về thương tích số 289/PY ngày 14-4-2008, của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP Đà Nẵng kết luận bà Phạm Thị Chính tổn thương: “Vết thương ngón III, IV và V bàn tay phải (P) gây gãy hở ngón 2 lộ khớp và đứt gân duỗi ngón IV đã được điều trị bằng phẫu thuật kết hợp xương bằng chỉ thép, khâu bao khớp, khâu nối gân duỗi, hiện tại ngón IV bị biến dạng”. Tỷ lệ thương tật được xếp là 14%.

Ngày 27-9, TAND Q. Hải Châu mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Nhân 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Về phần dân sự, Nhân phải bồi thường cho bà Chính số tiền 5.370.000 đồng. Đúng là chỉ vì “màn chào hỏi” mà kẻ vào vòng lao lý, người mang thương tật và hơn nữa là tình cảm xóm giềng sứt mẻ.

Đinh Duy Nhân trước vành móng ngựa. 

A.T